Mẹ
- Duy Nguyên
- | Thứ Hai, 19:08 24-08-2020
- | Lượt xem: 2420
Cách nhiều năm con hiểu biết bao điều
Mang thai khó, dưỡng dục càng gánh nặng
Khi còn nhỏ nghịch vui thì phải mắng
Lớn khôn rồi cũng thao thức từng canh
Phiên chợ tan trời nắng mũ rộng vành
Nhanh chân đạp chiếc xe tàn bên ngõ
Cơm cá mặn vẫn đậm mùi thơm đó
Nước chan vào no nức bụng mới thôi
Giờ ngọ sang đi bẻ nhánh cây chồi
Tối đến nhặt đường kim khâu mũi vá
Dù đôi mắt chẳng thấy nhiều vật lạ
Nhưng cố ngồi may áo để tặng đông
Mùa thu đến lại vác cuốc đi đồng
Đôi tay ấy chai sờn vì số phận
Không giận trách chỉ thầm theo chữ nhẫn
Cầu mong rằng giữ mãi mẹ bên con.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 1266 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 1987 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 2080 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 2084 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 1706 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 1916 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 1934 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 1693 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 1620 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 2315 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 2092 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 1685 lần