Thu về nhớ nghĩa thâm ân
- Nguyên Thoại
- | Thứ Hai, 21:58 16-12-2013
- | Lượt xem: 5449
Thu về lá lại rụng rơi,
Lắng lòng suy ngẫm những lời Từ Nghiêm.
Công cha thăm thẳm hương nguyền,
Nghĩa mẹ trời biển dịu hiền xiết bao.
Cao thâm ân đức cù lao,
Tâm luôn ghi nhớ mong sao chu toàn.
Để không hổ thẹn nước non,
Nêu gương hiếu hạnh cháu con sửa mình.
Mẹ cha trọn kiếp hy sinh,
Lòng mong con trẻ yên bình thảnh thơi.
Lao tâm mòn sức đắp bồi,
Quên đời cơ cực luân hồi lầm than.
Vì con gánh chịu khổ nàn,
Ngậm cay, nuốt đắng nào màng hiển vinh.
Ân sâu nghĩa nặng cao minh,
Ta luôn khắc dạ thâm tình báo ơn.
Thu về thắng hội Vu Lan,
Mục Liên trọn hiếu sử vàng thiên thu.
Người xưa đã bắt nhịp cầu,
Ngày nay con cháu lẽ đâu quên hành.
Thánh Hiền gương hạnh đành rành,
Mong tròn hiếu đạo kính thành báo ân.
Tuy Hòa, mùa báo hiếu PL. 2557
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 9577 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 13743 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 20030 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 10235 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 7837 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 11008 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 9591 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 6718 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8332 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 10527 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 8939 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 9343 lần



