CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vai gầy mẹ gánh đàn con

Suốt một đời lặng lẽ

Vai mẹ gánh đàn con

Qua những ngày lửa đạn,

Những năm đói mỏi mòn.

 

Bầy con cả sáu đứa

Trĩu nặng đôi vai gầy

Từ Bình Long, Hớn Quản

Gò Đậu, Rừng Lá này.

 

Gánh mùa hè đỏ lửa

Ngày nghỉ, đêm lần mò

Gánh qua vùng pháo kích

Qua bãi mìn claymore.

 

Gánh những ngày bao cấp

Nhường con cơm độn khoai

Lót dạ goz[1] rau muống

Nuôi con học thành tài.

 

Gánh luôn cả trách nhiệm

Thay chồng dạy con thơ

Ngọn roi mây quất xuống

Lòng mẹ đau vô bờ.

 

“Nhất quyết không bỏ học

Có chữ mới nên người

Mới hết kiếp cơ cực

Ráng học đi con ơi”.

---

Đàn con dần khôn lớn.

Trưởng thành và đi xa

Quá lục tuần vẫn nặng

Đôi vai gầy mẹ già.

 

Hết con, rồi gánh cháu.

Chăm bẵm cả sớm hôm

Lo bữa ăn giấc ngủ

Dạy bài học sắc son.

 

“Con phải luôn lễ phép

Nhân cách, quý nhất đời.

Sống ngay thẳng, chân thật

Nghèo cho sạch, con ơi”.

---

Con cháu dần khôn lớn

Hóa lũ chim bay xa

Mẹ thành cây cằn cỗi

Ngóng trông nơi quê nhà.

 

Cứ âm thầm như đất

Chịu đựng và hy sinh

Dù đôi lần than thở

Rồi… vui chịu “phận mình”.

Gia Định, rằm Vu Lan PL. 2565 – DL. 2021


[1] Lon sữa Guigoz.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: