Vu lan luôn ngự trong tim
- Thu Xưa
- | Thứ Ba, 19:41 13-08-2019
- | Lượt xem: 1457
Mưa trĩu hạt cuốn trôi về dĩ vãng
Nhớ mẹ hiền tim chất ngất niềm thương
Yêu đàn con quên điểm phấn tô hường
Vai nặng gánh luôn tảo tần vất vả.
Tìm hạt thóc qua làng sâu suối lạ
Một thân cò ngụp lặn giữa đồng sâu
Tuổi thanh xuân gian khó những cơ cầu
Đem nhựa sống vắt khô vì trẻ dại.
Ngày chia biệt, âm dương hồn tê tái
Trời cuồng quay dòng nước mắt che mờ
Muốn tương phùng nhưng lại chỉ là mơ
Nghe rạn vỡ mong đáp đền khó vẹn.
Nỗi dằn vặt tự lương tâm nghèn nghẹn
Chữ hiếu ân lỗi đạo buốt tâm này
Dạ mong cầu đem công quả dựng xây
Dâng hồi hướng về chơn linh Phụ Mẫu
Ngày tháng lụn dần trôi hoài nung nấu
Mùa Vu lan hằng sẵn có trong lòng
Ẩn tiềm tàng ray rứt xót xa đong
Cành hồng trắng áp buồng tim nức nở.
Ngày 09/6/2019
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 1252 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 1986 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 2060 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 2078 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 1704 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 1905 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 1928 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 1672 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 1616 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 2302 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 2088 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 1682 lần