CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hương xuân tỏa rạng

Xuân về gọi nắng lên cao

Cho mai nở nụ, cho đào tươi xinh

Cho lan, cho cúc đượm tình

Cho không gian đẹp, cho mình gần nhau.

Cho mùa đông qua thật mau,

Cho mùa xuân đến đón chào nơi nơi.

Cho hương, cho sắc rạng ngời

Cho ngàn chim hót mười mươi trên cành.

 

Cho quê hương thắm màu xanh

Cho cây thêm trái, cho nhành thêm hoa

Cho trời, cho đất mượt mà…

Cho giang sơn mẹ ngọc ngà…. lung linh !

Chiều khuya vang vọng lời kinh,

Hương xuân tỏa ngát quang minh cho đời.

Người người tràn ngập  niềm vui,

Nhà nhà hạnh phúc nụ cười thọ niên.

 

Nương nhờ phước lực tổ tiên,

Thắp ngọn đuốc… nối chí thiêng một lòng:

Vì  tổ quốc, vì non sông”

Trước sau phụng sự, quyết không mê mờ.

Tiền tài danh lợi … bùn nhơ,

“Tham - thâm khổ  lụy” - tội đồ ngàn thu !

Nhân nào quả nấy in như,

Được vui một thoáng, sầu tư muôn trùng.

 

Vui xuân tĩnh thức tương phùng

Tứ ân nghĩa trọng thủy chung trọn nguyền.

Tâm tình một chút niềm riêng,

Nửa đêm trừ tịch … giờ thiêng tỏ bày.

Lòng thành tựa hạt sương mai

Bình minh nắng rạng khứ lai êm đềm.

Thời gian – mùa xuân – tâm hiền,

Mỗi người tự kết ngọc huyền long lanh.

Am tranh Phù vân, Xuân Đinh Hợi - 2007

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: