Nghinh Xuân
- Thường Như
- | Thứ Hai, 23:09 04-02-2019
- | Lượt xem: 7315
Lẳng lặng nào hay xuân đến rồi
Tiết trời thêm ấm, sắc thêm tươi
Khóm hoa vàng rực vườn hương thảo
Nắng nhẹ đùa bên ánh mắt cười.
Người ở non cao chừ có biết
Cúc vừa hé nụ, quế đơm bông
Người người xuống phố tìm nhánh lộc
Hương tỏa quanh nhà, hương trông mong.
Lặng lặng nhìn xuân đến thật rồi
Én về chao liệng khúc hoan ca
Mái hiên đào thắm chờ sương xuống
Uống giọt nhụy nguyên giữa sơn hà
Ở chốn non cao người có biết
Mây từ ngàn dặm ghé vào thăm
Mang hương nồng ấm từ vô thỉ
Quyện cả lời kinh tựa nguyện cầu
Và thế là xuân tỏa muôn nơi
Ngôn ngữ vụn tan chảy bên đời,
Nghinh xuân bằng cả lòng hay biết
Bừng tỉnh một phen xuân rạng ngời.
Thường Như - 30/2018 âl.

Các bài viết liên quan
- Cảm nhận bài "Chúc Xuân" của HT. Giác Huệ - Thứ Năm, 08:36 19-02-2015 - xem: 8006 lần
- Xuân yên vui - Thứ Tư, 05:08 18-02-2015 - xem: 5465 lần
- Mùa xuân lại về - Thứ Ba, 04:36 17-02-2015 - xem: 6219 lần
- Tết quê hương trên miền đất khách - Thứ Ba, 00:07 17-02-2015 - xem: 4466 lần
- Thơ Xuân - phụng họa - Thứ Tư, 07:10 18-02-2015 - xem: 5772 lần
- Hoa xuân - Thứ Hai, 00:02 16-02-2015 - xem: 3795 lần
- Mùa xuân tặng người một đóa sen - Chủ Nhật, 00:22 15-02-2015 - xem: 4926 lần
- Làm gì trong ngày Tết? - Thứ Bảy, 00:12 14-02-2015 - xem: 8117 lần
- Xuân về, con lại nhớ Thầy ! - Thứ Sáu, 01:40 13-02-2015 - xem: 4257 lần
- Một ngày - một năm và một đời tốt đẹp - Thứ Tư, 02:20 14-01-2015 - xem: 6034 lần
- Những tâm hồn đẹp mãi ngàn năm - Chủ Nhật, 00:19 22-02-2015 - xem: 6986 lần
- Xuân - Hạ - Thu - Đông - Thứ Ba, 00:01 24-02-2015 - xem: 4971 lần



