CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân không mùa

                        Kính dâng Hai Thầy: Thượng Toạ Pháp Chất và Thiền Sư Dhammapàla

Bảy mốt mùa xuân thương xót thân,

Xuân đi, xuân đến biết bao lần.

Buồn vui ray rứt theo năm tháng,

Chẳng có xuân nào trọn ý xuân

 

Kỷ Sửu năm này xuân cửa KHÔNG,

Cành hoa Giới, Định ngát hương nồng.

Hoa vươn trên sóng, lay trong gió,

Trái ngọt Thiền - na ấm vạn lòng.

 

Xuân đến bao người thoả ước mơ,

Ôi ! Mùa xuân ấy mãi mong chờ.

Khắp trời pháp giới trăng Thiền sáng,

Một thoáng hồn con ngợp ý thơ.

 

Ghi vội dòng thơ chúc Tết đây,

Quà xuân đệ tử kính dâng Thầy,

Dù mai đời có về muôn lối,

Nguyên Thuỷ ngày nao, kỷ niệm đầy.

                                                                     Thiền viện Nguyên Thuỷ

Tết Kỷ Sửu 2009

 

 NIMITTA*, EM Ở ĐÂU?

                                                   (Thân tặng các bạn đồng tu thiền chỉ tại chùa Nguyên Thuỷ 2008-2009)

           Nimitta, Em ở đâu?

Hè qua, thu hết, tiếp đông sầu.

Chờ em tóc ngã sang màu tuyết,

Chẳng thấy Em về, Em biến đâu?

 

Nimitta, Em ở đâu?

Ngày đêm mài miệt dốc tâm cầu.

Bên dòng “Sổ Tức” ta ngồi đợi,

Ác lặn, trăng tà chưa thấy nhau.

 

Nimitta, Em ở đâu?

Ngoài kia xuân đến thắm tươi màu.

Trong này ta vẫn ôm đề mục,

Thao thức mong chờ em đến mau.

 

Nimitta em đó sao!

Như vì sao sáng giữa trời cao.

Em về nâng bước chân hành giả,

Càng vững niềm tin, thẳng lối vào.

Thiền viện Nguyên Thuỷ

Tết Kỷ Sưủ 2009

*Nimitta:           - Tướng định của hơi thở

                           - Ấn chứng vào sơ thiền

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: