Xuân ở đâu?
- Đào tạo từ xa K I
- | Thứ Bảy, 21:54 01-02-2014
- | Lượt xem: 3649
XUÂN Ở ĐÂU?
Chuông chùa văng vẳng
Hương trầm thoảng bay
Gió chiều nhè nhẹ…
Xuân về có hay?
Xuân đã về ư, xuân ở đâu?
Hoa xuân tươi đẹp phút ban đầu
Tâm xuân miên viễn trong an định
Tự tại vui cùng “xuân ở đâu”.
Xuân tại lòng ta chứ ở đâu
Mơ xuân du ngoạn nghĩ đâu đâu
Ngồi đây thưởng thức từng khoảnh khắc
Vi diệu làm sao khúc thoại đầu.
Vô Ưu
Nguyên Đán – 01.01.2014
LẮNG NGHE XUÂN VỀ
Rộn rã nghe lòng dâng ý sóng
Xa chung trông thấy bóng xuân tươi
Cỏ cây vội vã thay màu áo
Đông đã qua rồi, xuân tới nơi.
Diệu Hiền
Nguyên Đán – 01.01.2014
XUÂN BÊN TA
Cửa sổ phòng riêng gió lạnh vào
Len lén tâm tư xuân nơi nào?
Hơi thở nhẹ nhàng ra vào mũi
Xuân ở bên ta tự thuở nào.
Diệu Thanh
Nguyên Đán – 01.01.2014
Các bài viết liên quan
- Ước nguyện - Thứ Ba, 01:24 05-02-2013 - xem: 2006 lần
- Xuân về khắp nẻo - Chủ Nhật, 03:58 03-02-2013 - xem: 2446 lần
- Con đã về - Thứ Sáu, 07:42 01-02-2013 - xem: 2111 lần
- Đón xuân - Thứ Sáu, 07:28 01-02-2013 - xem: 2768 lần
- Đón xuân quê mẹ - Thứ Sáu, 07:25 01-02-2013 - xem: 2621 lần
- Bộ cánh mới - Thứ Sáu, 07:13 01-02-2013 - xem: 2342 lần
- Mùa xuân và cuộc sống - Thứ Sáu, 06:57 01-02-2013 - xem: 1679 lần
- Xuân trong cửa thiền - Thứ Sáu, 06:50 01-02-2013 - xem: 1973 lần
- Khoảng lặng cuối đông - Thứ Năm, 02:50 31-01-2013 - xem: 2846 lần
- Xuân trong tôi - Thứ Hai, 13:09 28-01-2013 - xem: 1922 lần
- Xuân không mùa - Thứ Bảy, 23:56 01-12-2012 - xem: 3538 lần
- Ngõ Tết - Thứ Tư, 14:44 21-11-2012 - xem: 2922 lần