Xuân phúc lộc
- Như Mai
- | Chủ Nhật, 21:50 16-02-2014
- | Lượt xem: 4091
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc đượm tâm hồn ấm vẻ xuân
Phúc mãi thiên niên nguồn thịnh lộc
Phúc hoài vạn kỷ gốc trường xuân
Phúc tô má thắm tươi nhuần lộc
Phúc điểm môi hồng ngọt dịu xuân
Phúc của tình thương trao tứ chúng
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc rạng muôn màu điểm ý xuân
Phúc đến thanh bình đơm trí lộc
Phúc về an lạc ướp hồn xuân
Phúc thường phủ kín nhân từ lộc
Phúc vẫn đong đầy trí tuệ xuân
Phúc ngạt ngào hương nồng đóa lộc
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân.
Các bài viết liên quan
- Tìm lại hương Xuân - Thứ Năm, 17:21 15-02-2018 - xem: 5212 lần
- Xuân thiền thắng diệu - Thứ Tư, 09:16 07-02-2018 - xem: 4866 lần
- Đón xuân - Thứ Năm, 03:23 02-02-2017 - xem: 3480 lần
- Xuân nơi cửa thiền - Thứ Bảy, 14:49 28-01-2017 - xem: 8640 lần
- Phật giáo và mùa xuân - Thứ Bảy, 23:22 28-01-2017 - xem: 6052 lần
- Mùa xuân yêu thương - Thứ Bảy, 10:16 28-01-2017 - xem: 5374 lần
- Tình xuân - Thứ Tư, 15:30 25-01-2017 - xem: 5165 lần
- Mẹ về mang cả mùa xuân - Thứ Ba, 14:28 24-01-2017 - xem: 4224 lần
- Xoài Xuân - Thứ Ba, 09:14 24-01-2017 - xem: 5599 lần
- Xuân hạnh phúc - Thứ Tư, 23:48 24-02-2016 - xem: 4808 lần
- Xuân tặng đời - Thứ Hai, 00:35 22-02-2016 - xem: 5389 lần
- Em có phải xuân - Thứ Bảy, 12:32 20-02-2016 - xem: 4429 lần



