Xuân tặng đời
- Tường Vân
- | Thứ Hai, 00:35 22-02-2016
- | Lượt xem: 4040
Mọi người chờ đón mùa xuân sang
Nhiều thứ phải lo rất rộn ràng
Tất bật bề ngoài với thiên hạ
Vui xuân như thế cứ miên man.
Phải biết gieo trồng cội gốc xuân
Nơi tâm bất diệt không gian truân
Nơi bao tình nghĩa đầy nhân hậu
Đối xử bằng xuân được thắm nhuần.
Xuân đến xuân đi của đất trời
Tâm xuân đã có không theo thời
Ở luôn mỗi lúc trong ta mãi
Xuân ấy mới là xuân tuyệt vời.
Ánh mắt nụ cười nét mặt tươi
Gặp nhau trân trọng có tình người
Niềm xuân lan tỏa vô phân biệt
Đó mới là xuân để tặng đời.
Các bài viết liên quan
- Xuân còn mãi... - Thứ Năm, 05:34 06-02-2014 - xem: 4111 lần
- Xuân không nhà - Thứ Hai, 20:58 03-02-2014 - xem: 4084 lần
- Chùm thơ xuân - Chủ Nhật, 23:23 02-02-2014 - xem: 4287 lần
- Xuân ở đâu? - Thứ Bảy, 21:54 01-02-2014 - xem: 4722 lần
- Xuân - Thứ Bảy, 21:45 01-02-2014 - xem: 4470 lần
- Tết Giáp Ngọ - Thứ Sáu, 22:05 31-01-2014 - xem: 3718 lần
- Xuân không - Thứ Sáu, 21:45 31-01-2014 - xem: 4143 lần
- Xuân thinh không - Thứ Sáu, 03:47 31-01-2014 - xem: 4060 lần
- Đón xuân - Thứ Năm, 21:43 30-01-2014 - xem: 3066 lần
- Xuân phương xa - Thứ Tư, 21:41 29-01-2014 - xem: 3822 lần
- Xuân hư vô - Thứ Ba, 21:42 28-01-2014 - xem: 3802 lần
- Mấy xuân - Chủ Nhật, 14:37 26-01-2014 - xem: 2939 lần