CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân trong cửa thiền

Xuân đi, xuân lại trở về

Người đi, đi mãi, chẳng về tuổi xuân.

Thế trần mải miết tìm xuân,

Mấy ai tìm được chân xuân chính mình.

Thế rồi sinh tử, tử sinh,

Ba đường, sáu nẻo hành trình xa khơi.

Nếu ai thấy rõ cuộc đời,

Thì ra xuân ở thảnh thơi cõi lòng.

Tâm hồn an lạc thong dong,

Chẳng vướng, chẳng bận, có không mất còn…

 (Tịnh xá Ngọc Nhẫn, Nha Trang)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: