Mẹ tôi
- Kiệt Phan
- | Chủ Nhật, 23:27 16-08-2020
- | Lượt xem: 2198
Tôi nhớ mãi về những năm tháng ấy
Mẹ tảo tần nuôi dạy cả đàn con
Chẳng nghỉ ngơi thân thể ốm gầy mòn
Nơi xứ Huế cuộc sống còn vất vả
Mùa đông lạnh gió bắc tràn buốt giá
Vẫn miệt mài đội nón lá dưới mưa
Bước chân đi là gánh nặng có thừa
Kiếm cho đủ cơm muối dưa ấm dạ
Tôi chẳng thấy Mẹ than van gì cả
Cứ điềm nhiên giấu buồn bã riêng mình
Không rối bời niềm tin chẳng rung rinh
Lo con sẽ đường gập ghềnh học tập
Ôi ơn Mẹ không bao giờ khỏa lấp
Một trời thương tình nghĩa cập bến đời
Lúc trưởng thành mà vấp ngã chơi vơi
Được bên Mẹ nghe những lời ấm áp
Rồi vững chãi cùng niềm tin thấu nạp
Con muốn về để báo đáp Mẹ ơi
Người đã xa mịt mùng bóng bên trời
Nén nhang thắp sầu giọt rơi nhoà lệ
Tình nghĩa Mẹ dài tận cùng góc bể
Mãi khắc ghi chẳng có thể quên người
Suốt một đời con là nụ hồng tươi
Xin nguyện thệ không trây lười cố gắng.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 2635 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 3456 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 4300 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 3340 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 2753 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 3164 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 3081 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 2805 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 2704 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 4200 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 3390 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 2746 lần