Về thăm Mẹ
- Minh Hành
- | Thứ Sáu, 00:21 26-08-2016
- | Lượt xem: 4750
Chúng con tề tựu về đây
Cháu con đông đúc sum vầy bên nhau
Kẻ về từ đất Đông Âu
Người từ Mỹ Quốc trước sau một lòng
Vui mừng nước mắt lệ tuôn
Tay trong tay nhớ tình son mẹ hiền
Tuổi già mẹ vẫn điềm nhiên
Câu kinh năm tháng mẹ hiền nhớ ra
Chú đại bi khó nhớ qua
Mẹ hiền tụng đọc mạch là xong ngay
Tuổi già sức đâu còn thay
Bạc phơ mái tóc xưa nay phong trần
Cả đời cơ cực muôn phần
Có nên cơ nghiệp hồng trần gia phong
Đức mẹ hàm chứa bên trong
Lo con năm tháng mà lòng chẳng than
Bóng cây to lớn bên đàng
Chở che con dại ân cần tháng năm…
Giờ đây con trẻ tri ân
Ngày xưa năm tháng mẹ gần trông nom
Nhân ngày báo hiếu Lan Bòn
Chúng con tạo sắm thức ngon cúng dường
Thỉnh mời Tôn đức niêm hương
Tri ân công đức mẹ thường cưu mang
Dầu là vật thực chẳng sang
Bên trong mang cả tình ân đượm nồng
Mẹ ơi con trẻ nhớ lòng
Chăm lo gia phận học tròn đức siêng
Gia đình hạnh phúc niềm riêng
Cũng nơi âm đức tổ tiên gia đình
Người con hiếu thuận bóng hình
Ấy là cõi sống tươi xinh trong đời.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 8125 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 11039 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 15475 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 8250 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 6645 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 8873 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 7830 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 5800 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 7235 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 8427 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 7165 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 8212 lần