Vu lan với Mẹ hiền
- Nguyễn Đênh
- | Thứ Hai, 19:36 24-08-2020
- | Lượt xem: 1225
Thế là mùa Vu lan nữa sắp qua
Con mừng thấy Mẹ cũng đà chín chục
Yêu quá đỗi bao lần con cầu chúc
Mẹ của mình được hưởng phúc dài lâu
Nhớ Mẹ xưa chịu mưa gió dãi dầu
Mãi vật vã chốn rừng sâu núi thẳm
Chẳng quản ngại vì yêu con say đắm
Hiến thân mình lắm lúc ngậm đắng cay
Con lớn khôn nay vẫn nhớ những ngày
Tuổi thơ ấu thường cũng hay nghịch ngợm
Bởi ham nhởn bỏ nhà khi tối sớm
Để Mẹ buồn khóe mắt rớm niềm đau
Thời gian trôi mái tóc Mẹ đổi màu
Làn da đó cũng đã nhàu vết sạn
Còn chút sức vẫn không hề dám nản
Dìu con mình theo bè bạn thành danh
Cả một đời đâu dám nghĩ ngọt lành
Miếng ngon có Mẹ dành con tất cả
Cứ vững chãi như cây cao bóng cả
Tỏa cành xòe lấy lá chở che con
Phận các con giờ chữ Hiếu phải tròn
Lo cho Mẹ luôn được ngon giấc ngủ
Gắng đắp gốc để luôn bền cổ thụ
Cái ơn này bao giờ đủ Mẹ ơi
Dẫu mai đây khi trái gió trở trời
Chăm sóc Mẹ con không lời ca thán
Tình thương ấy chẳng bao giờ được cạn
Vì Mẹ già con sẽ rán chăm lo
Bởi Mẹ xưa đã lặn lội thân cò
Chữ hiếu hạnh phải dành cho Mẹ cả
Vu Lan đến viết đôi lời con dâng tạ
Mẹ mãi là tất cả của đời con.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 1067 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 1804 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 1852 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 1851 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 1539 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 1723 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 1730 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 1502 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 1426 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 1998 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 1916 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 1499 lần