Xuân thinh không
- Thường Như
- | Thứ Sáu, 03:47 31-01-2014
- | Lượt xem: 4202
Xuân bước xuống triền non tĩnh lặng
Nghe dịu dàng hơi thở sơn bằng
Nghe hạt nắng tinh khôi thức dậy
Long lanh chuỗi ngọc sương giăng
Xuân qua cồn cỏ ghé đồi thông
Ươm mối tơ vương thắm mây hồng
Trời trong muôn thuở về rót mật
Đượm hạt phôi phai nghĩa đại đồng
Xuân dạo đồi hoang xuống biển sâu
Nghe âm thinh chuyển động thì thào
Nghe tình xuân dệt miền hư ảo
Nghe khúc tơ trời giữa chiêm bao
Xuân lặng phúc âm thuở diệu huyền
Bao nhiêu sóng lặng nhẹ truân chuyên
Nhấp nhô đầu sóng về lòng biển
Tịch lặng mênh mông vẹn lời nguyền
Nhè nhẹ xuân về lòng đất chuyển
Nhạc trời thánh thót mấy từng không
Mê luân một thoáng bừng giấc mộng
Xuân mãi tâm xuân giữa tang bồng.
Nguyên Đán - 01.01.2014
Các bài viết liên quan
- Mùa xuân thiên chân - Thứ Tư, 20:28 25-01-2023 - xem: 3801 lần
- Vui Xuân - Thứ Hai, 19:54 23-01-2023 - xem: 3837 lần
- Chúc Xuân - Thứ Hai, 19:32 23-01-2023 - xem: 4064 lần
- Thiên chân Cọp vàng - Thứ Ba, 15:50 01-02-2022 - xem: 5025 lần
- Như là mây bay - Thứ Ba, 15:44 01-02-2022 - xem: 5610 lần
- Trâu về vững bước thiện sanh - Chủ Nhật, 11:38 14-02-2021 - xem: 6005 lần
- Cõi lòng bình yên - Chủ Nhật, 10:44 14-02-2021 - xem: 9089 lần
- Bài học từ thiên nhiên - Thứ Tư, 22:56 13-02-2019 - xem: 8153 lần
- Buổi sáng tốt đẹp - Chủ Nhật, 09:11 10-02-2019 - xem: 7766 lần
- Hương xuân tỏa rạng - Thứ Bảy, 21:21 09-02-2019 - xem: 6772 lần
- Tết xưa... và Tết nay !!! - Thứ Sáu, 22:38 08-02-2019 - xem: 6443 lần
- Thân phận con người và mùa Xuân chim hót - Thứ Năm, 10:46 07-02-2019 - xem: 8090 lần



