Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 7
từ 25/11 đến 01/12/ Bính Thân (23 – 29/12/2016)
tại Tịnh xá Ngọc Tiên - Hà Tiên, Kiên Giang.
1. CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN
Hà Tiên có núi Tô Châu
Cạnh biển Đông Hồ sóng gợn lắng yên
Nhìn qua phố đẹp dân hiền
Ngọc Tiên tịnh xá ẩn thiền đỉnh non
Xuôi dòng những chiếc thuyền con
Hai nguồn mặn ngọt sắt son một lòng
Trắng xanh trắng đục xuôi dòng
Sáng hừng bóng nhật, tối lồng ánh trăng
Y vàng bát đất thiền Tăng
Thân vay tứ đại lối hằn thánh ơn
Triền dốc tầng bậc không sờn
Theo chân Đức Phật quý nhơn hiển bày
Chư Ni hội tụ về đây
Khóa tu nối lại công dày Tổ sư
Dù xa đoạn bỏ niềm tư
Trau dồi Giới Định Huệ từ triển khai.
2. BÓNG Y VÀNG TRÊN ĐẤT HÀ TIÊN
THÔNG qua tứ khổ ưu hoài
THẮNG phần tỏ ngộ hôm mai tu trì
LỘC vươn trải ánh từ bi
THỨC thời kịp lúc mọi thì tỉnh tâm
NHUNG thắm mực trải đôi dòng
LIÊM ngời giới hạnh ấm lòng chúng Ni
NGỌC soi rạng ánh lưu ly
GƯƠNG xưa thể hiện khắc ghi luyện rèn
Ý thân - thân ý hồn nhiên
NGUYỆT quang rạng rỡ núi thiên đón chào
THUẬN tình chuẩn mực thiền trau
MINH tâm kiến tánh tỏ làu sắc không
ĐỨC tô diệu lý đa tròng
ANH bồi đạo chánh lắng trong bụi trần
HẬU lai tỏ ngộ chân thân
THU vào luật tạng dắt tầng chúng tu
NGÔN lành huấn cải công phu
NHƯỜNG trên dẫn dưới chỉnh chu mọi đàng
PHÚC dày nghiệp dứt nguy nan
VIÊN ngời chiếu rọi chứa chan nghĩa từ
TRANG hoàng pháp thoại kinh thư
DIỆU hòa tứ chúng luận từ trước sau
ĐÀO sâu chiếu rọi từng khâu
TƯỜNG ngăn ngũ trược muôn màu thế gian
TÂM Liên thoát tục vươn ngàn
NHÀN thời thỏa sức dặm đàng chu du
BÌNH tâm dạt khói sương mù
SÁNG trưng ánh huệ ngàn thu tỉnh lòng
NGUYỆN sanh đất Phật thong dong
CHƠN như liễu ngộ sắc không kiếp người
VÂN hòa ngũ sắc thảnh thơi
HẠNH dày lộc trổ muôn thời an nhiên
PHÁT huy trí lực lực tâm hiền
THÀNH quả giải thoát năm triền đuốc hoa.
Hà Tiên, 28/11 năm Bính Thân