(Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng giác Dũng – Trưởng giáo đoàn III)
Thầy nằm xuống cho ngàn sau vang bóng
Ôi tình thầy lồng lộng tựa hư không
Ân đức thầy vằn vặc ánh trăng rằm
Cả muôn triệu lòng người kính ngưỡng.
Thầy nằm xuống cả đất trời cảm động
Gió mây ngàn cũng thầm khóc chia ly
Đàn con thơ cung tiễn nhục thân Ngài
Trong khúc nhạc Chiêng cồng bi tráng.
Thầy nằm xuống lý vô thường rực sáng
Nhưng sao con vẫn cứ mãi u buồn
Vẫn ngậm ngùi thương tiếc bóng ân sư
Ân đức thầy con nhớ mãi không phai.
Thầy nằm xuống nhưng luôn hiện hữu
Thầy thể hiện sớm chứng nhập vô sinh
Để mau mau thể nhập cõi Ta-bà
Cứu muôn loài đang trầm luân đau khổ.
(Tịnh xá Ngọc Đức – Quãng Ngãi)