VỌNG BÁI SƯ ÔNG
Đệ tử Tỳ-kheo Giác Chinh
hay tin Hòa thượng Ân sư viên tịch,
đôi dòng kính đảnh lễ tưởng niệm Sư Ông.
Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính lạy Sư Ông!
Trời Tây,
Nơi đất khách quê người,
Nhận được tin khấp báo:
Sư Ông vừa cỡi hạc về Tây…
Tiết Đông nơi viễn xứ càng thêm áo não.
Hỡi ôi!
Cội tùng từ nay đã đổ
Gốc bách giờ đã trơ cành
Bậc Giác hữu tình về cõi an lành
Đấng Long Tượng nghìn thu cách biệt.
Dẫu biết rằng:
Chuyện sinh ly tử biệt vô thường sinh diệt
Ấy cũng là định luật xưa nay
Sao lòng con vẫn cứ bi ai
Không ngăn được đôi dòng nước mắt.
Sư Ông ơi!
Kính nghe Kinh thư dạy:
Đài giác ngộ, Thế Tôn thuyết giáo
Cõi Ta-bà, Đức Thầy giáo hóa nhân sanh.
Con nhớ lại:
Thuở sinh tiền,
Nơi Già-lam Ngọc Phổ,
Núi Vi Đà, Sư Ông dựng thuyền Bát Nhã
Thì hôm nay:
Nơi Trời Tây, đệ tử ngậm ngùi khấp lệ bái vọng trời Đông
Chốn Già-lam xưa,
Ngài an nhiên thâu thần tịch diệt
Sao tránh khỏi môn đồ da diết
Không cầm lòng tứ chúng rưng rưng!
Ðất pháp hôm nay trải nắng vàng
Hoa Nghiêm cảnh vật đượm màu tang
Thầy đà yên nghỉ nghìn thu giấc
Ngơ ngác chúng con lạc mất đàn.
Bậc hiền nhân đã dự vào dòng sử Phật
Như hạc vàng đã cất cánh nhàn du
Cúi vọng kính lễ bái tiễn Sư Ông!
Than ôi!
Khóc Sư Ông con kính viết đôi dòng:
Thầy cho đời những lời thơm hoa trái
Ôi ngọt ngào mát dịu khách trần ai
Ô hay hai chữ “Sắc - Không”
Trời Tây im bóng, đau lòng chúng con!
Bảy mươi chín năm trụ thế, nguyện viên thành
Theo chân Phật, Tổ, Thầy lên đài thượng phẩm
Sao lòng chúng con thương tiếc mãi nơi này…
Bát cơm xin khắp ngàn nhà
Chiếc thân đơn độc bước xa dặm trường
Chỉ vì sinh tử vô thường
Xuân Thu qua lại hoằng dương độ đời.
San Diego, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 9 nhuần, Giáp Ngọ - 2014
Thành kính đảnh lễ,
Con, TK. Giác Chinh.
|