CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Bụi phù du

No Picture

Tung bụi cát vào hư không tái thế

Xuất một phen ứng hiện kiếp mê trần

Gieo tình thương trên hoa cỏ phù vân

Bụi oan trái kết bi tâm độ tận



Vẫn một vầng trăng

No Picture

Vầng trăng này xin tặng chúng sinh chung

Một vầng trăng dõi theo thời Cha kính

Cũng vầng trăng Lăng-già huyền tịch tĩnh

Chỉ vầng trăng hiểu thấu cõi phù sinh.



Niềm đau - Mất Mẹ

No Picture

Bệnh hoạn hành thân phút cuối đời

Thương Người đứt ruột Mẫu thân ơi!

Làm sao nói được niềm chua xót

Quặn thắt tâm can đến nghẹn lời!



Hứa

No Picture

Ta cũng xin tự hứa

Sống ở đây bây giờ

Chèo thuyền về bến giác

Dâng tặng đời câu thơ.



Hờn

No Picture

Con muốn la lên oán trách trời

Bày trò chi lắm Hóa Công ơi!

Hết sanh rồi tử làm chi nhỉ?

Cho nỗi bi thương lạnh kiếp người!



Mộng - Tỉnh

No Picture

Đã đi qua nửa đời người

Đã đi qua nửa nụ cười nhân sinh

Tàn canh chuông đổ giật mình

Mộng trong giấc mộng nhạt hình khói sương.



Nhớ Mẹ

No Picture

Thắp hương chợt dạ xót vô cùng

Di ảnh Huyên Đường sáng rỡ khung

Vật đổi sao dời trong một phút

Người đi kẻ ở giữa muôn trùng



Trăng thanh

No Picture

Trăng tháng tám vằng vặc mảnh trời riêng

Mây giăng giăng lưu luyến cả nỗi niềm

Sương hờ hững xoá nhòa sân ga nhỏ

Tàu xa rồi trăng gởi chút niềm riêng.



Hoa xương rồng

No Picture

Ta đi tìm hoa xương rồng gai góc

Đâu phải vì để trang trí cuộc đời

Đâu phải vì một chút mê chơi

Nhưng bởi một ân tình sâu diệu vợi



Cõi Người

No Picture

Kỷ niệm có rằng không

Nẻo về riêng chiếc bóng

Ta đếm lại thời gian

Ngàn năm hoài vô vọng