CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Vô thường

No Picture

Chiếc xe sóng đã rã rời bất động

Đường trần gian ta cứ mãi đi tìm

Tám mươi năm ta tưởng rằng ta thật

Bỗng rùng mình đối diện với cái không



Đỉnh Liêm tự

No Picture

Hải triều âm tấu nhạc hát vang lừng

Tâm con nghe rúng động đến lạ lùng

Bỗng vết nứt Thần Thức rời trú xứ

Chắp đôi tay phủ phục Đấng từ bi



Dẫu biết rằng...

No Picture

Dẫu biết rằng đến rồi sẽ đi

Lưu luyến mấy cũng có ngày từ biệt

Dẫu biết rằng say sưa trong mộng huyễn

Rồi chập chùng chấp nhận chữ nhân duyên.



Vỡ lòng

No Picture

Sóng vỗ đau bờ ai kia lầm lỡ

Vô tình cứ mặc nắng gió sương sa

Thương phận rong rêu dựa vào lòng đá

Thấm giọt vỡ lòng nghe hạt mưa qua.



Như thế qua đi

No Picture

Trả em về cho diện mục bản lai

Cho hư không hiển mình trong là cỏ,

Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ

Như nhiên như tự bao giờ.



Thất tình đa đoan

No Picture

Nắng còn lưu luyến bến sông

Thả buông nỗi khổ theo dòng ghét thương

Cánh cò lãng đãng tình vương

Ái giăng mây phủ nẻo đường muốn che.



Một chút nghĩ suy

No Picture

Tôi và em khác nào như chiếc lá

Lá úa vàng theo nhịp thở thời gian

Lá vô tình, lá cũng đến rồi đi

Đến từ đâu mà chết tại nơi này?



Ngắm trăng

No Picture

Cây cao non xanh biếc

Nước lặng suối trong veo

Trời về đêm sương phủ

Đá ngồi ngắm trăng treo  



Cảm nhận

No Picture

Thông với gió đêm ngày ca với hát

Bản tình ca dào dạt chất hương thiền

Hoa anh đào nở rộ đất cao nguyên

Xuân hạnh phúc của thiền hương ngào ngạt.



Tặng phẩm dâng đời

No Picture

Tôi đi từ vô thuỷ

Gọi mặt trời đi theo

Bạn đường vui thiên lý

Trên vai túi vải nghèo