CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tác

Hình bóng vẫn liên quan

No Picture

Hình là hữu thể, bóng do hình

Bóng đối cùng hình vẫn giống in

Hình sánh nhơn duyên tương khởi tạo

Bóng so quả nghiệp bởi do mình

Giá trị của vàng thau

No Picture

Vàng đối cùng thau vốn khác nhiều

Thau vàng xa cách biết bao nhiêu!

Vàng cao sẵn đỏ dằn không tiếng

Thau thấp màu vàng lại gõ kêu

Chốn sơn lâm

No Picture

Trên rừng bốn phía lặng trang

Trước sau chẳng thấy thoáng ngang bóng người

Cảnh tình vui thích thảnh thơi

Đi đi lại lại tươi cười một ta

Chữ liêm

No Picture

Liêm bình đời đạo rạng đai cân

Liêm sỉ nêu gương khắp cõi trần

Liêm khiết xa gần danh ích quốc

Liêm nhân trên thế nghĩa thân dân

Chữ nhớ

No Picture

Nhớ ơn phụ mẫu nghĩa sinh thành

Nhớ đến bạn, thầy chỉ mối manh

Nhớ lại công ơn bao tín chủ

Nhớ ân Tam Bảo gắng tu hành

Tịnh thất công phu

No Picture

Sự thế mặc người, ta cứ tu

Lục căn đóng lại vắng êm ru

An phòng tịnh tọa công phu mãi

Lủi thủi trong am tợ ở tù.

Chữ tu

No Picture

Tu sao lìa khỏi cảnh sông mê

Tu gắng gìn tâm giữ trọn thề

Tu thoát luân hồi xa tục lụy

Tu bồi linh tánh lại nhàn quê

Tịnh tam nghiệp

No Picture

- Giữ Thân trong sạch hạnh phúc biết bao!

- Giữ Miệng trong sạch hạnh phúc biết bao!

- Giữ Ý trong sạch hạnh phúc biết bao!

Thuyết minh tứ đế

No Picture

Đấng Giáo chủ Thích Ca Phật Tổ

Ngài thuở xưa Ấn Độ giáng sinh

Lúc Ngài dạo bốn cửa thành

Thấy điều Bịnh, Tử, Lão, Sanh não nùng

Đạo bảo đạo tự trọng

No Picture

Rần rần đạo nọ đạo kia ra

Người ở trên non, kẻ ở nhà

Kẻ thích Tiên gia lờn Phật pháp

Người mê Phật pháp ố Nho gia