CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo

Đi giữa dòng đời

No Picture

Chiều vàng nắng lại nở hoa

Dòng sông lờ lững con đò ngược xuôi

Thủy triều năm tháng nổi trôi

Trăng tròn rồi khuyết, có rồi lại không

Tự sám hối

No Picture

Thắp nén hương lòng dâng kính

Phật Hòa cùng sắc thể lạy mười phương

Lòng con chí nguyện dường trăng tỏ

Giũ sạch thân tâm giũ bụi đường

Chú Sa-di

No Picture

Một hôm vâng lệnh 

Thầy hiền Chú cùng Sư phụ đất liền ngao du

Thầy là một bậc chân tu

Thấy được tâm vọng hay như của trò

Thanh Hư thiền viện (phổ thơ)

No Picture

Thanh Hư thiền viện ngày xưa

Là nơi cư trú sớm trưa vui vầy

Sư ông Tịnh Chiếu bậc thầy

Cùng hai đồ đệ đức dầy sánh đôi

Gã cùng tử

No Picture

Gã ngày xưa mang danh Trần Trơ Trụi

Sinh ra đời không mảnh bụi che thân

Rồi thời gian thầm nhận những thâm ân

Cha cho áo, Mẹ trao bầu sữa ngọt

Sen nở

No Picture

Hôm qua sen nụ ửng hồng

Lâng lâng sương trắng trong lòng đung đưa

Ấp e hé nở chào mưa

Mát trong thoang thoảng hương đưa quanh vườn

Khuyến tu

No Picture

Hồng trần giả tạm đổi thay

Nếu ai ngộ được thoát ngay ngục tù

Bởi vì mình chẳng biết tu

Nên đường đau khổ võng dù theo sau

Dấu chân bé nhỏ của mẹ

No PictureTìm dấu chân đất gánh rau ra chợ khuya. Dấu chân len lỏi qua con đường mòn trong làng đến con lộ ra chợ. Nắng mới trải trên cánh đồng vàng thơm hương lúa chín, mẹ vội vàng trở về từ chợ, chiếc liềm sẵn trong gánh, mẹ xuống ruộng gặt lúa.

Niềm vui đạo

No Picture

Sự rằng cắt ái ly gia

Cách cha lìa mẹ xa nhà trần gian

Xa cả vườn cải, luống lang

Đoạn đi những cảnh buộc ràng tấm thân

Hạnh phúc khi con có mẹ

No Picture

Cài áo thiên thanh,

Một nhành hồng phấn,

Vui tình bất tận,

Mẹ hãy còn đây.

Chuyên mục phụ