CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ

Hồng Lâu Mộng cảm tác

No Picture

Mong manh nhành liễu bên thềm

Thanh tao nét ngọc gót mềm thướt tha

Hoa cười lệ thắm châu sa

Dần dừ muôn thuở bôn ba sóng tình

Uống nước nhớ nguồn

No Picture

Kể từ độ Phật ra đời,

Cứu nhân sanh thoát luân hồi khổ đau.

Từ ngàn xưa đến ngàn sau,

Tổ Thầy lớp lớp thay nhau nối truyền.

Tuyên thệ

No Picture

Cuộc huyễn hóa khéo bày, khéo đặt

Mối lương duyên phiêu bạt ức trăm miền

Sâu sâu thẳm nặng lòng khu biệt

Lệ sầu dâng đưa tiễn một hoài miên

Vẫn còn thôi sanh tử

No Picture

Thổi tiếng hát vào không gian yên ắng

Thấy trùng khơi lớp lớp thinh bằng

Thinh âm chuyển giữa lòng nội tại

Thấy mây trời lướt giữa khứ lai.

Phải không em?

No Picture

 Phải không em, khi chiếc lá nghiêng chao  

Cả tam thiên chuyển mình theo chánh báo  

Sắc cảnh sắc, thinh cảnh thinh điên đảo  

Nửa kiếp người chút vạt nắng hanh hao.

Về thôi

No Picture

Em bảo sẽ về thăm cố hương,

Sau bao năm tháng học du phương,

Ừ! Em về nhé, nhưng đừng tủi,

Quê cũ giờ đây mù khói sương.

Biết nói gì đây

No Picture

Biết nói gì đây, Nepal ơi!

Đồng vọng hắt hiu, tiếng chim lơi,

Nhà tan người mất, đau thương ấy,

Biết đến bao giờ khổ mới vơi?!

Mong manh

No Picture

Phút trước còn nghe tiếng nói cười,

Thành phố đèn hoa sáng ngập trời,

Lung linh bảo tháp ngàn năm đó,

Giờ vỡ vụn rồi, bụi cát rơi.

Suối tình thiên thu

No Picture

Bác ơi! Gương sáng vô vàn

Hy sinh trên mọi nẻo đàng nước non

Từ thiếu thời đến lớn khôn

Gian nan gánh chịu thiệt hơn với đời!

Bố thí

No Picture

Ở đời muôn vật của chung,

Kiếp sống trăm năm cõi tạm.

Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài,

Lòng nhân đức rải gieo thiện cảm.