CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ

Hương sơn cảnh ngoạn

No Picture

Thuyền giữa dòng dần trôi vào cảnh

Bụt Núi Hương Sơn in bóng nước trong ngần

Nghe sóng sánh khách trần say họa cảnh

Nhạc du dương thánh thót giọt hồng ân

Thức tỉnh

No Picture

Đừng ngủ nữa, đệ huynh đừng ngủ nữa

Vì trần gian đã say đắm nhiều rồi

Dậy đi thôi, thức tỉnh dậy đi thôi

Nghe Chơn Lý để trau dồi tâm trí.

Phấn hương vô thường

No Picture

Ta bà tự tại thong dong,

Dạo chơi ba nẻo sáu vòng thế gian.

Thuận tay chèo Bát Nhã thoàn,

Rước đưa bao khách trần hoàn hữu duyên.

Nếu

No Picture

Nếu phút giây nào chợt tỉnh ra

Tri tri mây núi tự hằng sa

Luân lưu vạn pháp trùng duyên khởi

Thầy đó ta đây chỉ một là.

Vè làm báo tường

No Picture

Nghe vẻ nghe vè,

Nghe vè làm báo,

Người người nhôn nháo,

Lo việc báo tường,

Ngày lễ hiến chương,

Nhớ ơn thầy tổ.

Sớm mai

No Picture

Sớm mai này tự phương trời mặc niệm

Cuộc đời Thầy là ánh sáng đời con

Lời huấn từ nuôi chí nguyện sắt son

Tỉnh, tỉnh, tỉnh trong muôn trùng vọng niệm.

Cành Mai thiên hương

No Picture

Một đời người - một trăm năm

Dáng người in bóng trăng rằm thiên hương

Trường xưa vang vọng giảng đường

Lời thầy trầm ấm thân thương ngân dài

Mưa lạnh chùa quê

No Picture

Dáng Thầy xuân thắm của ngày nào,

Nắng sớm mưa chiều đã gầy hao,

Ngày tháng đến đi bạc y vá,

Vẫn nụ cười hiền rạng ánh sao.       

Ngọc

No Picture

Phải chăng ăn mặc mà đa sự?

Nếu thế ta vui học đạo mầu,

Khất Sĩ đưa người qua bể khổ,

Thanh bần cửa ngọc, khỏi lo âu.

Tìm về "Hạt cát trắng" tự thân

No PictureThân tặng Thượng toạ Thích Tâm Thiện, chư huynh đệ Pháp lữ và quý Phật tử đạo tràng Tu viện Cát Trắng - tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.