CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan



Chữ hiếu

No Picture

Chiều nay quét lá sân chùa,

Chợt hình bóng mẹ chợt ùa trong con.

Phong sương dáng mẹ hao mòn,

Tảo tần ngày tháng bảo toàn con thơ.



Mẹ

No Picture

Giúp Mẹ lìa bỏ thế gian,

Nương theo Phật pháp tiêu tan não phiền.

Mẹ là gương sáng thiêng liêng,

Cho con bài học cửa thiền tiến tu.



Ân Thầy

No Picture

Đường trần muôn vạn cảnh,

Quyến rũ con từng ngày,

Nhưng nhớ lời Phụ dạy,

Con thức tỉnh cơn say.



Vu Lan - Lễ hội tình người

No PictureVào ngày này, những người con thường tổ chức lễ chúc thọ, cài hoa, dành tặng cha mẹ những món quà kính quý tại tư gia, gọi là chút tình thâm trong muôn ngàn ân đức cao vời đó.



Ân Thầy

No Picture

Ân thầy cao vút hơn trời,

Tình thầy sâu thẳm biển khơi không bằng.

Ngây thơ con trẻ lỗi lầm,

Tâm thầy đại hải thương thầm nhắc khuyên.



Hạnh phúc có mẹ

No Picture

Khắc đậm nồng nàn tiếng Mẹ ơi

Cao thanh nổi bật sắc hương ngời

Hoài thai khảm ý thương hoài nghĩa

Nhủ bộ ghi lòng nhớ mãi hơi



Cảm xúc nhớ Mẹ

No Picture

Nhớ nhiều về Mẹ, Mẹ ơi

Từ đây con trẻ một đời cút côi

Lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi

Đều ngơ ngẩn đến bồi hồi tim đau.  



Ngẫm về Vu Lan

No PictureVu Lan mang ý nghĩa thanh cao, trong sáng, an lành, khơi dậy trong lòng người con biết ân thâm tình mẫu tử. Có lẽ ngày ấy các người mẹ, các bậc làm cha đều hạnh phúc khi thấy con mình tặng những món quà hay đoá hoa thơm, hay bất ngờ cài lên áo mẹ những bông hồng tinh khôi.



Cha đã về đây

No Picture

Cha đã về đây với cõi đời,

Cho lòng trẻ dại bớt đơn côi.

Tình thương rộng lớn và vô tận,

Tặng gởi con thơ nét tuyệt vời.  



Vu Lan nhớ Mẹ

No Picture

Đến tháng bảy con phải cài hoa trắng

Để nghe buồn khắc khoải tận tâm can

Những năm rồi trong ngày lễ Vu Lan

Con hãnh diện cài lên màu hoa đỏ