CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ

Xin bái biệt Thầy

No Picture

Xin bái biệt linh đài Thầy miên viễn

Ta bà duyên hạnh ngộ kiếp tương sanh

Làn khói tỏa A Di Đà khai điện

Cung đón Thầy trực vãng cõi Tây Phương.

Đời Khất sĩ và hư vô

No Picture

Đời Khất sĩ du Tăng giáo hóa

Khắp miền quê lên đỉnh núi sương sa

Như cánh chim bay khắp cõi ta-bà

Chuyển xe Pháp không cùng đạo cả

Màu huỳnh y

No Picture

Con yêu lắm tấm y vàng giải thoát,

Màu Chân Như nét rạng rỡ vô cùng.

Cho những người cùng có ý nguyện chung,

Thì sẽ thấy được niềm vui vô tận.

Tỉnh mộng

No Picture

Mây trắng ngàn năm mây trắng bay

Để quên sương khói nắng vương gầy

Thinh không, lạc giữa đồi hiu quạnh

Một cõi đi về tỉnh giấc say.

Dạt dào

No Picture

Lặng lẽ đời con như chiếc bách

Trên dòng sông mẹ nổi lênh đênh

Hình con dáng mẹ không xa cách

Dẫu nước thời gian chảy mọi miền

Pháp Phật

No Picture

Pháp Phật tặng trao đời

Khai nguồn khắp mọi nơi

Tam Thân (1) ngời phủ đất

Tứ Trí (2) rạng vây trời

Tặng Sen

No Picture

Sống chốn bùn nhơ chẳng nhiễm trần

Giữa trời rạng rỡ nét thanh tân

Hạt già bất khuất bên quân tử

Ngó thẳng kiên cường trước tiểu nhân

Tri kỷ

No Picture

Tri kỷ ơi, ngàn năm sao chưa lại?

Đồi núi đó, phố xa kia, còn tìm bóng ai,

Mưa chiều rồi nắng mai

Vẫn chờ mãi, những chiều xuân hiu hắt.

Cờ Phật giáo

No Picture

Cờ Phật giáo nêu cao thanh bạch,

Xanh, vàng, đỏ, trắng, gạch, biểu dương.

Sau chót còn thêm một đường,

Năm sắc hiệp lại hiện trương sáu màu.

Vui mà sống

No Picture

Vui mà sống dù đời đầy đau khổ,

Buồn làm chi bạn hỡi thở than chi.

Và sầu lo nghĩ lại có ích gì,

Hãy can đảm sống những ngày hiện tại.