CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ

Phát triển lòng từ

No Picture

Từ bi, từ ái, thân thương

Bao dung quảng đại lạc thường ngàn năm

An lành, hạnh phúc thậm thâm

Giàu lòng bi mẫn, giàu tâm nhân từ

Ly xả bốn tướng tinh tấn tu hành

No Picture

Phật rằng: Ngũ uẩn giai không

Sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh

Từ vô lượng kiếp xoay quanh

Luân hồi lên xuống theo gành mê tân.

Bài học giác ngộ

No Picture

Trăm năm mộng mị đi về

Chiêm bao tỉnh thức ủ ê dã tràng

Có không, được mất… mơ màng

Một ngày buông rũ… chết hoàn hư vô.

Nụ cười Sen nở

No Picture

Pháp Mỹ Anh Đức… hoằng dương

Nhật – Trung – Hàn – Thái… soi đường hiện sinh

Mỗi bước đi, mỗi lưu tình

Nụ cười sen nở truyền kinh Ta-bà.

Từ bi hỷ xả và sáu pháp nhẫn nhục

No Picture

TỪ tâm thể hiện tình thương

TỪ thân, từ khẩu, ý thường an vui

TỪ hành động, từ nụ cười

TỪ đức, từ ái... thương đời độ sanh!

Khuyết mà tròn

No Picture

Xưa nay hay lẽ khuyết tròn

Khen chê, xấu tốt ví von miệng đời

Mấy ai suy ngẫm mười mươi

Tốt xấu tiềm ẩn thời thời khó phân

Hành hương Phật tích 1994

No Picture

Kỷ niệm chuyến hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ từ ngày 2-17/2 ÂL (nhằm ngày 13-28/3/1994) do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức dưới sự hướng dẫn của nhị vị Trưởng lão: HT. Thích Minh Châu và HT. Thích Thiện Siêu.

70 năm hạt bụi hồng

No Picture

Dù bao năm... cũng một đời

Bảy mươi năm... chút tình người đục trong

Bảy mươi năm - hạt bụi hồng

Chí thành chí kính...tông phong Phật đà.

Ăn năn tự hối

No Picture

Làm người khó tránh điều sai

Ăn năn hối cải không ngoài trượng phu

Tự hối như vẹt mây mù

Biết sợ tội lỗi, biết tu sớm ngày

Thầy

No Picture

Nhân sinh tựa kiếp phù hoa

Thầy cho bến đỗ yên hòa náu nương

Thế gian - ngọn nến vô thường

Thầy khêu nến ấm, Thầy ươm nhân lành