CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Trăng rằm quê hương

No Picture

THIỆN từ xưa sáu mươi năm

BẢO châu gắn kết trăng rằm quê hương

GIÁC tha trần thế mười phương

NGỘ ta-bà... nẻo vô thường nhân gian!



Thầy trò

No Picture

Rồi năm tháng vào đời trò bước

Cô dắt dìu nâng đỡ… trò nương

Bao lớp qua trò luôn thành đạt

Bởi tình cô theo mọi nẻo đường!



Ngày xuống phố...

No Picture

Ngày xuống phố rong rêu cánh hạc

Kiếp phù du chợt nhận mặt phù du

Làm mây trắng giữa muôn ngàn mây trắng

Thong dong hoa nắng ngập tràn…



Chuyến tàu...

No Picture

Nụ cười trong giấc mộng say,

Dường như lóng lánh mắt đầy xót xa,

 Chuyến tàu rời cõi người ta

Về nơi gió cát quan hà thiên thu.



Bố thí Ba-la-mật

No Picture

Vô úy thí, vững tinh thần,

Giúp người điềm tĩnh, sợ sân không còn.

Thân tâm an lạc hỷ hoan,

Bố thí Thánh pháp vẹn toàn quả nhân.



Ánh sáng tuệ giác

No Picture

Tia sáng ấy để trời hồng xua đuổi,

Đêm vô minh đêm tóc rối đoạ đày,

Tỉnh cơn say chợt thấy đời mộng mị,

Người về rồi chốn thiên thai huyền vi.



Đạo

No Picture

Đạo tâm, tâm đạo đứng đầu,

Chuyển giao các pháp đi sâu tâm lành.

Đạo sư là bậc cao thanh,

Toàn tâm giảng dạy pháp lành ban cho.



Lữ khách

No Picture

Lữ khách tạm dừng chân,

Bên triền non vắng lặng,

Con đường xưa nhạt nắng,

Mênh mông và mênh mông.



Nói ít hay ít nói

No Picture

Người tu không phải nói nhiều

Để cho sinh chúng ý chìu chuộng ưa

Nói nhiều cũng chẳng phải thừa

Mà là nói thật để vừa sự tu.



Tại sao bạn giận?

No Picture

Lòng giận, hại lắm ai ơi

Gây thêm oan trái biết hồi nào tan

Thấy giận xa, chuyển buộc ràng

Hóa ra tâm cảnh vui đàng hiền nhân.