CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Mai vàng tĩnh lặng

No Picture

Thơ tưởng nhớ

GS.NGND Hoàng Như Mai của nhà thơ Trần Quê Hương,

viết ngày 1-10-2013...



Vè ủng hộ Tập san Đuốc Sen

No Picture

...Ghi nhớ muôn đời Ân sâu

Thầy Tổ Cùng nhau báo bổ

Ủng hộ Đuốc Sen...



Hát giữa mây ngàn

No Picture

Em về hát giữa mây ngàn

nghe sương trẩy hội

nghe đồi cỏ hoang



Thương nhớ Cha hiền

No Picture

Kính dâng Sư, người cha cao quý nhất

Suốt cuộc đời Cha mãi ở trong con

Dẫu thời gian sắt đá có phai mòn

Tình Phụ tử vẫn không hề phai nhạt.



Cõi Thiền

No Picture

Trăng tà rẽ trúc ánh bên hiên

Gió mây đưa lối dạo cảnh tiên

Tỉnh say - say tỉnh trong hư thực

Một chiếc lá rơi động cõi thiền



Nâng cuộc đời lên

No Picture

Khéo tu, tìm vượt ái hà Khéo tu,

tự tỉnh vượt qua khổ sầu

Nâng đời khỏi chốn sông sâu

Nâng đời khỏi chốn bể dâu dặm trường!



Hoa chiều

No Picture

Bước chân trên đồi hoang

Mây trắng lẫn hoa vàng

Tuyết tan cùng suối hát

Bản tình ca ngân vang.



Rừng khuya

No Picture

Rừng khuya yên lặng đang vào mộng,

Hoa ngấn lệ sương lá thôi lay, …

Đâu đây tiếng suối còn róc rách,

Tâm sự cùng ai cuộc đổi thay. …



Vô chấp

No Picture

Đời thường nhiều chuyện khó quên

Gặp duyên nghịch cảnh tức liền theo sau

Có người khuyên nhắc đuôi - đầu

Lòng người đã vướng dễ nào xả ngay



Bông hồng và Tôi

No Picture

Ngày ấy tôi thường thấy người ta

Bông hồng tươi thắm cài lên ngực

Tôi hỏi người cài cớ nghĩa sao?

Người ấy trả lời ôi sung sướng