CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Nói với tâm

No Picture

Để cho lòng được thảnh thơi

Bồ-đề hiển hiện mọi nơi khỏi tầm

Chân như rộ nở trong tâm

Niết-bàn chứng nghiệm thậm thâm khôn lường.



Huyền thoại Mẹ

No Picture

Muốn tìm lại Mẹ hiền ngày thơ ấy

Hương hoa cau mùi tóc Mẹ thơm quen

Lũy tre xanh đường làng cũ êm đềm

Và tiếng võng à ơi ru con ngủ.



Tạm biệt buồn

No Picture

Vui đời đạo đức cao minh

Tạm biệt buồn nhé, bởi tình khéo trau

Niềm vui cảm xúc dâng trào

Tâm người vui đạo khác nào Tây phương.



Người về

No Picture

Người về đâu hay mãi tận nơi đây

Mây gợn sóng thổi tình thương vào gió cát

Vén bùn đen ngắm đóa sen dào dạt

Vẫn hồn nhiên đón sóng biếc dâng tràn.



Chia sẻ

No Picture

Thấy các em lang thang

Trên khắp mọi nẻo đường

Tìm lối về bến đỗ

Miền đất Hứa an toàn.



Tâm niệm....

No Picture

Tâm hòa là nước mát thanh

Xua tan cơn giận ghét ganh não phiền

Tâm hòa là chốn bình yên

Đưa người thoát khổ về miền lạc an



Du hành vũ trụ

No Picture

Kíp nhanh chân, chớ thẩn thờ!

Phút giây sơ hở mấy giờ ăn năn

Từ đây hãy dứt lăng xăng

Chú tâm tỉnh giác, dự hàng Nhập Lưu.



Ngày về

No Picture

Ngày về, em mặc áo nâu

Tóc xanh còn chút trên đầu vắt ngang

Em về thăm xóm, thăm làng

Thăm con suối nhỏ bạt ngàn tre xanh.



Xô dạt huyễn hư

No Picture

Đã xa rồi, thôi thật đã xa rồi !

Hạnh phúc, yêu thương, khổ đau khép lại,

Bước lặng lẽ trở về với thực tại,

Xô dạt huyễn hư lặng ngắm lẽ chân thường.



Tiễn Mẹ

No Picture

Chặt gốc ưu sầu đời tĩnh lặng

Phá mầm phiền não trí tinh khôi

Giữ gìn nguyện lớn không lay chuyển

Đài báu sen thiêng vững nhánh chồi.