CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Hướng về miền Nam

No Picture

Trời miền Nam tháng Sáu

Lượng dịch bệnh tăng đều

Người nơi đây dần yếu

Xót thương một niềm đau.



Tuệ tri Chánh Đạo

No Picture

Thời học pháp rõ ràng chân lý

Ý nghĩa sâu, cao quý muôn phần

Con đường Trung đạo giải phân

Lối vào tuệ giác đến gần nhân sinh.

Tứ Thánh Đế thuyết minh soi tỏ



Bài thơ từ giường bệnh

No Picture

Một mùa đại nạn ở quê ta

Dịch bệnh lây lan đến nhiều nhà

Những đời đau khổ chồng thêm khổ

Nỗi khổ dường như cứ lan ra.



Một kiếp sống

No Picture

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.



Hành lục độ

No Picture

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình



Thương về miền Trung

No Picture

Nước ơi, thôi đừng dâng!
Người không còn chỗ đứng,
Bao nhiêu năm gầy dựng,
Của cải giờ còn đâu.



Liên đài

No Picture

Nắng chiều tỏa xuống bên hiên

Nhặt trầm tư hắt lên miền vô ưu

Gió từ thôi bạt cánh diều

Mây không hong nắng để chiều nhẹ tênh



Trăng

No Picture

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ta bao nhiêu tuổi tìm ra lẽ đời

Yêu thương giận ghét... chơi vơi



Chiếc lá vô thường

No Picture

Ngày nào mơn mởn trên cành

Âm thầm dâng hết màu xanh cho đời

Tháng ngày phe phẩy rong chơi

Lòng tự tại giữa đầy vơi thế trần.



Đi tu

No Picture

Từ ngày rời bỏ thế gian

Gửi thân vào chốn già lam tu hành

Ra đi phát nguyện lòng thành

Cầu tìm chân lý - đạo thanh quay về.