CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo

Xuân thinh không

No Picture

Nhè nhẹ xuân về lòng đất chuyển

Nhạc trời thánh thót mấy từng không

Mê luân một thoáng bừng giấc mộng

Xuân mãi tâm xuân giữa tang bồng.

Đón xuân

No Picture

Bên hiên xuân ngấp nghé chào

Đón xuân đào nở mai trao thiệp mừng

Phương xa lữ khách bâng khuâng…

Tháng năm phiêu lãng xoay vần quá mau.

Xuân phương xa

No Picture

Xuân này ta cứ ngỡ xuân xưa

Một cõi trời đông nhớ sao vừa

Đường xa lữ thứ nghe khắc khoải

Cánh én giờ đây… khác én xưa ?!

Xuân hư vô

No Picture

Xuân đến lại trôi qua

Để rừng mai hoài nhớ

Để lòng ai bỡ ngỡ

Một thoáng xuân hư vô…!

Dạt dào

No Picture

Lặng lẽ đời con như chiếc bách

Trên dòng sông mẹ nổi lênh đênh

Hình con dáng mẹ không xa cách

Dẫu nước thời gian chảy mọi miền

Mấy xuân

No Picture

Xuân này là mấy xuân sang,

Hạ đi mấy độ đông tàn về đâu?

Lá rơi ngập lối thở sầu,

Mảnh đời khoảnh khắc ngẫm câu vô thường.

Xuân xa quê

No Picture

Xa quê mở cánh thiệp xuân

Ta nghe một thoáng bâng khuâng vọng về

Dẫu xa nghìn dặm sơn khê

Trong ta còn đấy xuân quê thuở nào.

Xuân sang

No Picture

Kiếp mây bạc lang thang

Không nhớ nỗi thời gian

Chợt thấy đào ven núi

Lòng hay xuân đã sang.

Pháp Phật

No Picture

Pháp Phật tặng trao đời

Khai nguồn khắp mọi nơi

Tam Thân (1) ngời phủ đất

Tứ Trí (2) rạng vây trời

Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật phổ thơ

No Picture

Mỗi người tự sửa lấy mình,

Vui trong nếp sống tu hành thảnh thơi.

PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT đây rồi,

Người nào trì, giữ, là đời thăng hoa.

Chuyên mục phụ