CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Tìm con

No Picture

"Hạt giống kia ta toan hấp sẵn,

Đã chín rồi thì chẳng lên cây,

Nếu ai cá tính thẳng ngay,

Hạt kia vẫn giữ không thay khác vào."



Vào hạ

No Picture

Gió sáng nay như đùa cùng hoa lá

Đàn công say khoe sắc dưới nắng hồng

Vẳng đâu đây tiếng gõ nhịp tầm vông

Chim hoà điệu bản tình ca vào hạ.



Noel nhớ Mẹ

No Picture

Mười năm xa vời vợi

Noel tuyết vẫn rơi

“Mẹ có lạnh lắm không?!”

Xin mẹ hãy trả lời.



Tiếng chuông khuya

No Picture

Lối cũ ai về, ta với ta

Rừng đêm lẽ bóng chếch trăng tà

Chuông khuya ngân mãi ai người tỉnh

Bỏ lại cuộc vui kiếp phù sinh.



Tuyết rơi

No Picture

Tuyết rơi tuyết rơi

Có mặt trong đời

Một thoáng ngàn khơi…



Bụi đời

No Picture

Ôi ngày ngỡ đêm thâu,

Những bóng tối gục đầu,

Còn chăng tình đồng loại?

Xin loài người thương nhau!



Nhớ Mẹ

No Picture

Mộng và thực giữa hai bờ len lõi

Có hay không chốn ảo mộng thiên thu

Bước cô liêu trên vạn nẻo sương mù

Nghe đâu đó thoảng bên tai lời mẹ hát.



Thu về nhớ nghĩa thâm ân

No Picture

Thu về lá lại rụng rơi,

Lắng lòng suy ngẫm những lời

Từ Nghiêm. Công cha thăm thẳm hương nguyền,

Nghĩa mẹ trời biển dịu hiền xiết bao.



Màu tuyết

No Picture

Chiều nay tuyết trắng ngập khung trời

Tay vén rèm vương ngắm tuyết rơi

Trung trinh màu tuyết, ôi trắng quá!

Trắng ngập hồn ta, trắng ngàn khơi.



Kinh "Nhất Dạ Hiền Giả" thi hóa

No Picture

Một ngày tỉnh giấc mộng vàng

Hiện tại bừng ngộ vượt đàng bi thương

Không bị lôi cuốn nhiễu nhương

Bậc chân nhân… quán vô thường tịnh tâm

Chuyên mục phụ