CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáo



Lặng thầm

No Picture

Đời con lên thác xuống ghềnh

Qua mưa nắng lại hảnh lên cuộc đời

Giờ ngồi lắt tiếng mưa rơi

Võng thời gian gọi… MẸ ơi lặng thầm!



Thu về nhớ thâm ân

No Picture

Thu nào trăng khuất non tần?

Thu nào cướp mất tình thâm tuyệt vời?

Ơn sinh dưỡng tựa biển trời

Ai người báo hiếu muôn đời ghi tâm



Trăng rằm

No Picture

Ánh trăng soi bóng bên thềm

Giờ đây mới thấy trăng thêm tròn tròn

Lặng nhìn trăng chiếu mái vòm

Trung thu đã đến đầu hôm đến giờ



Hoài niệm Vu Lan

No PictureDẫu cho tim mẹ đang nhịp nhàng trong dòng máu hiện tại hay cách xa nhau trên vạn nẻo đường; trong giờ phút thiêng liêng này hãy tự chọn cho mình một cành hoa đỏ thắm, màu huyết nhục thân tình, kết lại buồng tim, kết lại dòng máu xiết chảy về tim mẹ.



Tình người

No Picture

Tình người trong cõi thế gian

Rất là cần thiết vô vàn ai ơi!

Mỗi khi ứng xử với đời

Giữ tâm chánh niệm đừng vơi tình này



Đôi nước trên vai Mẹ

No PictureChúng con đã được nuôi lớn từ gánh nước oằn vai hàng ngày của mẹ. Mẹ cho anh em chúng con một tình thương vô bờ bến, một tình thương như dòng nước luôn luôn chảy mãi không dừng, tình thương của mẹ như biển cả có nói sao cũng không vừa, có dùng văn tự cũng không sao diễn tả hết được.



Hóa hiện

No Picture

Ngẫm trong sự thế bao lần đổi

Ai say giấc mộng chốn luân hồi?

Ngày nao tỉnh giấc mơ hồ điệp

Lặng ngắm đường mây giữa đỉnh đồi.



Thanh thản

No Picture

Chấp chi mang khổ mang sầu

Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng

Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân



Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Cầu thí phát, nguyện ly gia,

Gia tài xả bỏ, ta bà vân vu.

Từ bỏ ngũ dục ngục tù,

Tứ y nguyện giữ, điều nhu tâm hành;



Bậc đại thí chủ của nhân gian

No Picture

Nguyện tu trọn kiếp để đền ân

Hiếu thảo Mẹ Cha được vẹn phần

Đáp nghĩa sanh thành bao khó nhọc

Đền ân nuôi dưỡng Mẫu Từ Thân.

Chuyên mục phụ